Chỉ vì mê game Online mà chẳng có thì giờ học bài. Chỉ vì mê game on line nên em cứ tụt hạng
Chúa là thiên đàng của em, bàn tay Chúa ru ngọt mềm từng ngày từng đêm. Em yêu Chúa
Vui (í) thật là vui con được rước lễ lần đầu, ôi phép thiêng nhiệm mầu, tình Chúa ai nào hiểu
Mừng đoàn sinh nhật năm (ừ) mươi. Cùng nhau chúc sinh nhật. Mừng ngày sinh nhật thân (ừ)
Cùng nhịp nhàng ta cất tiếng ca bạn ơi, ta hát. Cùng đồng hành ta hãy tiến về nhà Cha, ta bước
Ánh lửa bừng sáng, ánh lửa bừng sáng. Cháy sáng lung linh trong tim mọi người. Lửa bừng
Thiếu nhi Việt nam đứng lên trong giai đoạn mới. Theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương
Lạy Cha! đoàn con yêu Cha hết cả tâm hồn, hết cả sức mình, hết trí hồn con. Đoàn con nguyện
Em thiếu nhi ơi như ngàn tia sáng huy hoàng. Vào buổi rạng đông đến mang nguồn hơi ấm
Đều đôi chân đoàn dân tiến nhanh, về đất hứa biết bao là vui, vui sướng quên nhọc nhằn đã
Đời ta nghĩa sĩ chinh phục, chinh phục. Chinh phục bản thân, chinh phục tha nhân. Nhiệt thành
Thiếu nhi Việt nam cùng nhau tiến bước. Thiếu nhi đoàn ta hòa khúc hoan ca. Ấu nhi tuổi thơ
Vui ca lên nghĩa sĩ đời đời diễm phúc. Hồn thanh xuân say niềm lý tưởng cao sang. Vì nghĩa ra
Liên đoàn Mân Côi Việt nam tiến bước. Thiếu nhi nhiệt tâm hòa khúc yêu thương. Liên đoàn
Giêsu rất là dễ thương, ai gặp Chúa cũng thấy lòng vui hơn. Giêsu rất là hiền lành ai gặp Chúa
Em thương bông hồng nhỏ, nở trong nắng ban mai. Em thương bông hồng già, dù hồng già
Chúa Giêsu thật nghèo nên đã sinh nơi đồng hoang. Chúa Giêsu chẳng giàu vì chỗ tựa đầu
Mỗi ngày em đi dâng lễ, không nô đùa chuyện trò thiếu trang nghiêm. Ước nguyện siêng năng
Đồng tiền của bà góa, quý hơn bạc vàng tiền muôn. Vì bà dâng tất cả với lòng hy sinh thiết tha
Được gì, được gì mà Phêrô nói dối? Sợ gì, sợ gì mà Phêrô chối Thầy? Tiếng gà gáy vẫn còn đấy
Kiêu căng mà chi như người biệt phái, chỉ làm xa cách Chúa mà thôi. Khiêm nhu cầu xin như
Có một vì vua không có ngai vàng. Có một vì vua sống kiếp lang thang. Suốt đời vì yêu không
Khi yêu là chia sẻ niềm vui, thì sáu trum rượu nồng cho Cana. Khi yêu là góp phần dâng tặng
Một con chiên lạc mất buồn ghê, chiên đi đâu về nơi xa vắng, chiên đi đâu tìm kiếm những chi
Tham lam phú ông kia xây thêm lẫm. Nhưng ông có hay đâu ông dại khờ. Đêm nay nếu Chúa
Có những nhịp cầu là đường đưa ta đi giúp em đến trường, giúp mẹ đi chợ quê. Giúp cho Tây
Chúa là con đường cho truyền em đi. Chúa là cánh buồm cho thuyền em vượt sóng. Chúa là
Chúa cho em nụ cười để vào đời được sống vui tươi. Chúa cho em làn môi để hằng ngày ca
Chít...chít. Ớ chuột ở đâu mà lắm quá thế? Năm nay năm con chuột mà. Năm nay năm con
Khi con (là con) làm dấu, làm dấu Thánh Giá trên đầu. Con tin (là con) tin nhận Thiên Chúa
Thiên Chúa luôn yêu thương và cứu chuộc loài người chúng ta. Nhìn đám đông bơ vô như đàn
Phêrô Phaolô là hai vị thánh tông đồ đã nên nền vững chắc xây ngôi nhà của Đức Kitô. Một
Ôi trinh nữ khoác ánh hồng, ánh hồng rực sáng. Mười hai sao là mũ ngọc tinh tuyền. Mảnh
Con thuyền lênh đênh trên sóng, gió to làm các tông đồ kinh hoàng. Bỗng đâu Chúa đang hiện
Đôi bàn tay bé xíu như đóa hồng thắm xinh. Con nguyện dâng lên Chúa xin Chúa nhận Chúa
Trăng trung thu sáng ngời đoàn em vui ca hát mừng, cùng tiếng trống vang lừng bên lồng đèn - Con còn bé tí hon làm sao đáp đền ơn Ngài. Muôn ơn lành mà Chúa đã thương tặng ban. Con nguyện
Nghe chăng anh em ơi thiếu như Việt nam Công Giáo. Tiếng Chúa vang muôn đời tiếng non
Tò te te te tò te cái gì nó kêu tò te? Rủ nhau ta ra mà nghe anh bán lạc rang kia kìa. Phá xa
Con chim sẻ nó đẻ cành chanh cháu lấy mảnh xành, cháu quăng nó chết. Đem về làm thịt
Dám xin đến trước tòa Chúa là Cha. Thiết tha van Chúa dủ thương mà tha. Con ghét chê tội
Trước tiên em phải nguyện cầu, giục lòng tin cậy rồi sau xét mình. Ăn năn hối cải tội mình
Mỗi lần hiệp lễ em ơi, là em nhận lấy Chúa Trời vào em. Giêsu Chúa Cả dịu hiền, dưới hình
Giờ đây Chúa Giêsu đang ngự trong con. Giờ đây con say nếm hạnh phúc vô cùng. Con tin
Ai trách bé con của mẹ bôi mực lấm lem, chơi nghịch đất đen. Thế trăng vàng lem luốc, mặt
Từ khi đem cho con đồ chơi con vui chơi là ngũ sắc đua chen mây trời tươi ngàn hoa ngát hương
Từ khi thoát khỏi lưới dò, bạc vàng tiền của. Ta thành người tự do, ta thành người tự do. Không
Tung tăng giữa trưa hè nắng nôi, trò hoa xinh ca múa đùa chơi. Xin cô giáo cho trò nghỉ ngơi
Biến mình thành nụ hoa vàng, vui đùa cùng những lá mầm. Con nghe mẹ gọi nín thinh như
Băng qua nắng xế chiều hôm, băng qua tiếng sáo ru hồn lên mây. Băng qua lối tắt bùn lầy
Trời trăng mây nước ngủ vùi, hai ngôi sao nhỏ còn ngồi với nhau. Lại đây thôi bé thân yêu
Thuyền dập dềnh thuyền giấy tôi trôi. Thuyền dập dềnh thuyền giấy tôi trôi. Thuyền tôi nhỏ
Chào mẹ con dong buồm vượt biển. Vượt bảy biển, mười ba khúc sông nghìn trùng. Từ hừng
Bố làm thơ con góp ý thơ. Từ chuyện cổ tích bà kể bên võng hè. Bố làm thơ con góp ý thơ. Từ
Ghé tai nói thầm mẹ biết có một cung điện thần tiên. Tường dát bạc trắng mái lợp vàng và bảy
Con là đợt sóng lăn tăn hôn mẹ, hôn mẹ trong biển đời mẹ tắm. Con là ngọn gió đong đưa theo
Biết nói sao tình yêu mẹ dành cho con, thưa quan tòa. Biết nói sao tình yêu tôi dành cho con
Trăng tròn treo trên cành trúc xinh. Anh em chúnh mình ngắm trăng vàng lung linh. Trăng tròn
Ngày xưa còn thơ nhởn nhơ khắp vườn yêu. Nụ nhài trong trắng êm đềm thắm tình quê. Rồi
Con khởi từ trong búp bê tuổi thơ, khởi từ trong khí thiêng hồn mơ, con là của mẹ. Con khởi từ
Ngó lên cao bé biết đâu, đèn đường bé tưởng ánh sao trên trời. Bé kêu sao sáng xuống chơi
Đêm dần buông bến quê im lìm. Mưa êm êm đò ai gác mái. Ai truân chuyên lối khuya dặm dài
Ngày mai đây con sẽ đi buôn nè. Đến suối xa đầu thôn ngả giá lấy giọt vàng trơn. Đón nắng
Ai trộm giấc ngủ con yêu, mẹ tìm trong bụi mẹ kêu trên đầm. Quanh đây tĩnh mịch âm thầm
Một ngụm chè xanh lưu luyến ân tình, một vạt nâu non vuông vấn hồn quê. Xa vòng tay mẹ
Mẹ của bé cứ buồn buồn khi hoàng hôn buông xuống. Người đưa thư bước đi luôn quên
Bố là, bố là gốc đa đầu đình, đầu đình mà cây đa tán xòa thênh thang (ư). Con là, con là cánh
Chiều nay ở bến sông kia, có con thuyền nhỏ trèo khuya vật vờ. Bờ xa lau trắng đong đưa, có
Nụ cười thần tiên thoáng trên môi trẻ thơ bắt nguồn từ đâu đó? Đố ai, đố ai. Này nhé vừa khi
A con mặc cánh áo sen hồng xúng xính chân bước tênh tênh. A lắc vàng, nhẫn, xuyến theo
Con vui sướng hồn nhiên nghịch chơi suốt ngày. Đồ chơi con đấy một cành cây gẫy, vọc cát
Mẹ yêu con chó cún nhỏ. Vờ xua tay đuổi cún đi. Cún con nào cún đi đi, cún đi đi. Ồ không
Con ơi (i) con hỡi, con ơi (i) con hời. Này con đến giữa cuộc đời tị hiềm ghét ghen lừa dối
Xin chúc phúc cho tâm hồn trắng trong, cho quả tim bé bỏng. Và xin giữ lấy trong tinh thần đơn
Bé muốn là bay vút lên trời cao. Nhưng không nào, bé thích nghiêng đầu trên ngực mẹ và nhìn
Giang tay, giang tay, giang tay ôm choàng lấy mẹ. Mẹ là trăng con là mây. Giang tay, giang tay
Mẹ ngoài kia gió mưa ôm gối mẹ chẳng sợ gì nữa. Mẹ chiều buông mái hiên con tìm về nghe
Trời vô biên, thế giới vô biên, biển thì đâu có hiền. Bờ lao xao, sóng vỗ lao xao, em đùa giỡn
Ngọt ngào lắm bài ca mẹ, tha thiết lắm bài ca mẹ. Bài ca mẹ âu yếm khẽ hôn lên trán con
Bé là Thiên Thần, bé được Chúa yêu. Sớm mai tới lớp trường vui bạn nhiều. Bé là Thiên Thần
Có cọ để vẽ, có màu để anh tô. Vẽ Thiên (i) Đường rồi anh bước vô, mời anh vô
Anh em ta từ bốn phương trời, anh em ta từ các thôn làng - Có ba là ba mầu nhiệm, trong đạo có ba mầu nhiệm - Với Thiên Chúa quyền linh thì tình yêu trọng hơn lễ vật. Ngài chỉ cần tấm lòng
Thánh Giuse là cha nuôi Con Đức Chúa Trời. Trong đêm đông Ngài chăm - Đức Maria là mẹ sinh ra Cháu hài nhi. Đã thương cưu mang - Em là (là) làm thế nào để biết có Đức Chúa Trời. Em nhìn xem
Ngôi Hai đã tự hiến đời mình chịu khổ đau, chịu chết trên cây thập hình - Anh em ơi nào cùng đi về quê Chúa hứa. Dẫu phong ba - Lúa đã chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Con hãy xin chủ ruộng sai
Mừng xuân mới chào mừng xuân mới, em tung tăng ca hát vang trời. Mừng xuân mới chào - A a a con xin chúc mừng Cha, nay xuân sang con xin chúc mừng Cha, đoàn chúng con chân thành
Nào anh em ơi mau đến Bêlem dâng quà, quà dâng lên Thiên Chúa là hy sinh hằng ngày, là
Mắc cỡ gì hỡi anh bạn ơi. Lên đi chứ e dè cái nỗi gì? Mạnh dạn lên, hung hăng lên đừng dở - Nắm tay nhau ta cùng nhảy vòng ròn. Nắm tay nhau ta cùng vui họp đoàn. Từng nỗi niềm riêng tư
Hãy mau mau mau mau dọn đường, lối quanh co uốn cho ngay thẳng. Những gập ghềnh hãy - Nếu ai hỏi em có mấy Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời có mấy Ngôi? Đức Chúa Trời ở đâu?
Các con hãy đi truyền đạo, truyền đạo cho toàn nhân gian. Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha - Hãy chơi là chơi với chuột, nếu anh bạn vẫn luôn hẹp hòi. Đã vào quây quần cùng
Hãy cầu nguyện luôn vào tâm hồn luôn sẵn sàng vì thời giờ qua đi - Buổi sáng ngh chuông nhà thờ em liền thức dậy dâng mình. Rồi rửa mặt - Này bạn ơi đứng đó làm chi. hãy mau mau vào
Đức là Đức Chúa Trời, Chúa Trời là Đấng thiêng liêng. Thiêng liêng (chứ mà) tự hữu, hằng có - Trên đường đi về nhà thờ dự lễ mà chợt nhớ có bất hòa với ai hãy mai mau làm hòa với họ
Anh em ơi! Ơi hãy mau đi về Bêlem theo chân mục đồng mà xem. Giữa nơi hang lừa tăm tối
Đấng cứu thế chính là Ngôi Hai, là Ngôi Hai con một Chúa Trời. Người tên là Giêsu, người
Con mèo con nó hay ngủ ngày, mắt lim dim góc hè sưởi nắng. Chớ có chê mèo con biếng lười - Bờ a Ba là mờ á Má. Con chúc mừng Ba Má một năm
Nhà em có một con chó lông nó đen, đen tuyền chân nó đi vòng kiềng. Mỗi khi có khách tới - Trường của em ôi to quá là to, từng chứa bao là bao nhiêu học trò. Từng phòng học
Chúa Hài Nhi ôi Chúa Hài Nhi. Ngài bé tí, bé tị tì ti nhưng tình yêu trong Ngài rất lớn. Ngài - Nắm tay nhau ta cùng đi về hang đá. Đến nơi xem vua Hài Nhi vừa xuống trần. Đàn bò
Ba ông vua đi tìm Hài Nhi, một ông da trắng một ông da đen và một ông da vàng. Ông da trắng - Nhìn trời cao ôi cao quá là cao. Tình yêu Chúa ôi sao lớn làm sao. Vì yêu thương
Em tin Chúa đền lần này, uy nghi sáng láng trong ngày thầm chung. Ngày chung thầm thật
Nay em đã đến tuổi khôn, biết rằng em được làm con Chúa Trời. Ôi em sung sướng tuyệt vời
Chúa thương biết mấy, Chúa thấy sâu xa. Chúa tha vô lượng, Chúa thưởng thật nhiều
Em yêu mến Chúa là cha, người Cha nhân ái thương ta hết lòng. Dựng nên trời đất mênh
Anh em ơi ta tới trăng rồi, trăng sao cũng hóa xứ người từ đây. Trạm đầu vũ trụ xinh thay, nửa
Ông trăng tròn sáng tỏ, soi rõ sân nhà em. Trăng khuya sáng hơn đèn, ông trăng ơi sáng tỏ
Các anh về mái ấm nhà vui. Tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ. Các anh về tưng bừng trước
Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con ơi muốn nên thân
Quyển vở này mở ra, bao nhiêu trang giấy trắng. Từng dòng kẻ ngay ngắn, như chúng em xếp
Quê em ở vùng biển, phong cảnh đẹp vô cùng. Nước biển xanh mênh mông, sóng nhô tràn bãi
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió. Sẽ được nghe nhiều tiếng chim bay. Tiếng lích rích chim
Em yêu nhà em, hàng xoan trước ngõ, hoa xao xuyến nở, như mây từng chùm. Em yêu tiếng
Lặng rồi tiếng của con ve, con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiếng à ơi, kẽo cà tiếng
Một sớm mai thức dậy, lũy tre xanh rì rào. Ngọn tre cong gọng vó, kéo mặt trời lên cao
Em muốn là một bông hoa mặt trời tỏa khắp nơi cho đồng xanh tốt tươi. Em muốn làm đàn
Lớp một ơi lớp một, đón em vào năm trước. Nay giờ phút chia tay. Gửi lời chào tiến bước
Em yêu quê hương của em đồng lúa chín thơm nồng. Đàn chim tung tăng ca và bình minh lên
Em muốn làm vầng trăng, vầng trăng sáng tỏ đêm rằm. Em muốn bay về Hằng Nga để cùng
Em mơ làm mây trắng, bay khắp nẻo trời cao, nhìn non sông gấm vóc, quê mình đẹp biết bao
Nửa vòng trái đất rẽ tầng may. Anh đến Cu ba một sáng ngày, Nắng rực trời tơ và biển ngọc
Sáng nào em đến lớp cũng thấy cô đến rồi. Đáp lời chào cô ạ, cô mỉm cười thật tươi. Cô dạy em
Mẹ mẹ ơi cô dạy phải giữ sạch đôi tay. Bàn tay mà dơ bẩn sách áo cũng bẩn ngay. Mẹ mẹ ơi cô
Chú bé loắt choắt. Cái xắc xinh xinh. Cái chân thoăn thoắt. Cái đầu nghênh nghênh. Ca nô đội
Tiếng chim hót líu lo, líu lo trên cành gọi em mau mau thức giấc. Đánh răng rửa mặt đi nào
Rủ nhau đi cấy đi cầy, bây giò khó nhọc có ngày phong lưu. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, bao
Đều đều đều võng đưa, giữa hiên trưa êm ả, ru em bé ngủ say. Ngoài sân tròn bóng lá, bé ngủ
Cây bầu hoa trắng, cây mướp hoa vàng. Tim tím hoa xoan, đỏ tươi dâm bụt. Mào gà đổ chót
Em ra thăm bến cảng, thăm chú ở hải quân. Lúc trời vừa hừng sáng. Sương sớm đang tan dần
Vui bên nhau chúng ta đắp xây cho đời. Vươn cành tay nối kết tình đồng loại để xua tan bao
Khi con vừa cất tiếng chào đời à ơi mẹ cha đã ôm con trong vòng tay. Từ vành nôi tiếng hát
Lạy Chúa xin mở miệng con, mở miệng con ca khen danh Chúa qua muôn muôn ngàn thế hệ
Suốt đời theo một chữ yêu, mến thờ Thiên Chúa yêu người quang ta. Để tình lan trải gần xa
Lạy Chúa Giêsu tình yêu con tin thật, con tin thật Chúa đang ngự, đang ngự trong phép Thánh
Giáng sinh về! Giáng sinh về! Hài nhi Giêsu dễ thương. Hạ sinh trong bao khó khăn. yêu thương
Cùng thắp sáng lên, thắp lên ngàn ngọn nến, cùng nhau thắp lên nguyện cầu cho quê hương
Đêm thanh con chắp tay nguyện cầu. Cầu cho thế giới chan hòa thánh ân. Chứ từ trời cao đáp
Xin cho chúng con một đức tin vững bền, một đức mến chỉ để yêu Chúa mà thôi. Xin cho chúng
Người con hoang sau bao nhiêu ngày phung phá giờ tìm về nơi quê nhà. Anh bước tới mặt cha
Nhìn mây bay khắp nơi em thấy lòng mình chơi vơi, em mơ làm chim trời sẽ bay về bên Chúa
Hãy cho nhau niềm tin làm hành trang vui bước người đi. Hãy cho nhau niềm tin nở thành hoa
Hân hoan đón chào bằng con tim yêu mến. Hân hoan chúc mừng bằng câu ca tiếng hát. Hân
Em mong là đóa hoa xinh tỏa hương thơm xuống đời mình. Em mong là cánh chim bay tung
Đường về đất hứa ôi xa quá, xa là xa. Mau bước ta cùng đi vì bên Chúa ta ngại chi. Nào cùng về
Chúa kêu mời bước đi tiến mau lên đường về đất hứa quê hương bát ngát hương tình, về đất
Theo gương thánh Đaminh ta sống yêu thương nhé bạn ơi. Luôn hăng hái vui tươi ta sống nhiệt
Chúng em là đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anrê Phú Yên thuộc giáo xứ các thánh tử đạo Việt
Tuổi thơ đẹp như búp hoa. Tuổi thơ ngọt như khúc ca. Như suối mơ bền rừng cuốn trôi về xa
Xin Chúa thương nhận cho lễ vật tuổi thơ ngây tiến dâng. Khi vui hay lúc buồn cậy trong nơi
Ruộng đất đã vươn lên cây cành hoa trái lành. Nhờ bao giọt mồ hôi đổ xuống. Rượu bánh ngát
Về nhà Chúa đây trẻ thơ cùng về. Chung nhau câu ca chúc tụng danh Chúa. Về nhà Chúa như
Về nhà Cha về nhà Cha trong niềm vui bốn phương một nhà. Về nhà Cha đây hồn thơ kết
Vào cung thánh ta cùng nhau cất lời ca nhịp nhàng. Vào cung thánh dâng bài kinh tán tụng
Tuổi thơ dâng hiến lễ vật tinh tấn nguyên tuyền. Con dâng lên xác hồn mong manh, con dâng lên
Dinh tung dinh tùng dình tùng... Trung Thu lên núi em tìm vầng trăng tròn. Trung thu lên núi
Bộ lễ Ca lên đi (2)
Download: 13314
Phó thác (2 bản)
Download: 11287
Cho con thấy Chúa (2 bản)
Download: 10930
Hoa mân côi kính Mẹ
Download: 10378
Bộ lễ Seraphim (năm 2005)
Download: 9777
Hiến lễ tình yêu - Thế Thông
Download: 9720
Niềm vinh dự (thánh vịnh 6) (2 bản)
Download: 8998
Xin dâng cuộc đời
Download: 8813
Rượu bánh thơm nồng
Download: 8554
Mẫu Alleluia
Download: 8500
Về nơi đây
Download: 8431
Hạt giống tình yêu
Download: 8385
Chúa là hạnh phúc đời con
Download: 7829
Khúc ca tạ ơn - Thiên Ân
Download: 7284
Cao cung lên (3 bản)
Download: 7258
Chúa giàu lòng xót thương - Phan Hùng
Download: 7185
Tán tụng hồng ân (2 bản)
Download: 7042
Khúc cảm tạ
Download: 6854
Tạ ơn Chúa với Mẹ
Download: 6768
Lấy gì dâng Chúa
Download: 6674
Chúa mùa xuân
Download: 6639
Ca vang tình yêu Chúa
Download: 6554
Bài ca ngàn trùng (2 bản)
Download: 6511
Xuất hành (Ex. 15)
Download: 6245
Xin tri ân (Lời tạ ơn)
Download: 5935
Bài Thương Khó theo thánh Gioan (PASSIO)
Download: 5626
Mẹ có thấu
Download: 5584
Một đời tạ ơn
Download: 5528
Chúa chăn nuôi tôi - Phanxicô
Download: 5353
Con vẫn trông cậy Chúa
Download: 5314
Đến muôn đời
Download: 5286
Trong trái tim Chúa yêu
Download: 5254
Tung hô danh Ngài (2 bản)
Download: 5190
Lễ hiển linh - Phanxicô
Download: 5160
Hang Bêlem
Download: 5107
Ca vang tình yêu Chúa (2)
Download: 5099
Đẹp thay những bước chân
Download: 5021
Nữ Vương Thiên Đàng - Kim Long
Download: 4948
Xin dâng - Ngọc Kôn
Download: 4870
Chúa đã yêu con (2 bản)
Download: 4852
Kinh Cầu Các Thánh
Download: 4752
Bóng tròn
Download: 4691
Tình yêu của Chúa (2 bản)
Download: 4648
Xin dâng lên Ngài
Download: 4638
Này con là đá & Cầu cho Đức Giáo Hoàng & Lạy trái tim Chúa
Download: 4567
Dâng lễ Phục sinh
Download: 4492
Ngợi mừng các thánh
Download: 4448
Nhớ về tình mẹ cha
Download: 4424
Tình Chúa biến đổi đời con
Download: 4413
Tiếng hát Thiên Thần (Tiếng hát đêm thánh)
Download: 4401
Tổng số Album nhạc: 601
Tổng số video: 75
Tổng số nhạc MP3: 7,245
Thư viện lời nhạc: 21,805